Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

SỨ MỆNH HÔM NAY (*)

NSƯT Chí Trung đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất các vở kịch của Lưu Quang Vũ - 2013


 Chí Trung nói: Anh đang "truyền lửa" cho lớp trẻ


Thời nay, tuổi trẻ lắm gian nan?
Chẳng thiếu áo quần, chẳng thiếu ăn
Chẳng sợ bom rơi và đạn lạc
Nhưng biết bao nỗi vất vả ngấm ngầm...

Ngày hôm nay, cuộc sống xoay vần
Đời như lũ xoáy, chẳng hề yên
Vượt thác, vượt giông, muôn thử thách
Mỗi người tựa như... một con thuyền...

Tài năng - luyện rèn sao cho đủ
Cuộc đời thử thách thật trường kỳ
Đầu tư là chuyện muôn thuở khó
Tuổi xanh, sao đã chuẩn từng ly...?

Khó xưa là cực khó một lần
Khó nay, khó lớn biết bao phân
Đọ đức, thi tài, liên tục  mãi
Bền gan, vững chí, chẳng dừng chân...

Vẻ vang sống giữa buổi hôm nay
Đức, Trí, Nhân, Văn, Tuệ và Tài...
Phải tích đá, đắp nên thành núi
Sứ mệnh trao... tuổi trẻ hôm nay!

                                                  Nam Định, 23 - 9 - 2013

---------------------
(*) Tuổi trẻ hôm nay đứng trước muôn ngàn thách thức. Cảm thông chia sẻ gian nan ấy để lớp trẻ thêm tự tin, có động lực vươn xa là quý giá vô cùng! 
    NSƯT Chí Trung đã cảm nhận những khó khăn của lớp trẻ, và điều đó đã gợi cho tôi ý tưởng viết bài thơ mộc mạc này để tặng các bạn thanh niên hôm nay...



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.