CÁC THI SĨ GẶP NHAU SAU LỄ PHÚNG VIẾNG
NHẠC MẪU THI SĨ CHUYÊN, HỘI VIÊN CLB
THƠ VN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
BẠN THƠ GẶP NHAU SAU LỄ PHÚNG VIẾNG
Thương cụ ra đi, con cháu tìm về
Dâng nén nhang với vòng hoa tưởng nhớ
Cầu cụ đi lên đài hoàn vũ
Nhẹ bước tiên, siêu thoát linh hồn ...
Cụ thương nhiều lại xui khiến cháu con
Xong đạo nghĩa, ngồi bên nhau một chút
Ly rượu nhạt hay là trà thuốc
Chút cà phê mà trò chuyện tâm tình ...
Thế cho nên thi sĩ chúng mình
Ngồi chung nhau, tạm gác công việc lại
Cụ đã độ cho thì không có ngại
Cùng sẻ chia thơ tứ, ly trà
Lòng đã không quên nhau lúc cha héo mẹ già
Nghĩa tình hội giữ cho nồng ấm mãi.
THÀNH NAM, 05 - 8 - 2014

0 nhận xét:
Đăng nhận xét