MỘT LÀNG QUÊ Ảnh: DongCam.vn |
Bạn xưa tìm tới bóng còn đâu
Mưa gió đường quê sạch tựa lau
Cầu cũ là đây người cũ khuất
Lòng ai có biết dạ ai sầu
Mệnh duyên chưa hẹn rơi dòng lở
Số kiếp quên chờ bỏ chốn sâu
Đông ghé bến xưa thăm thẳm nhớ
Thương thay phận bạc khuyết phân đầu.
NAM ĐỊNH, 24 - 8 - 2014
-----------------------
(*) Họa bài thơ của cố thi nhân Phạm Xuân Hài:
THU VỀ LỐI CŨ
Ngõ trúc còn kia lối cũ đâu
Một chiều mưa gió nát lòng lau
Ao xưa có nhớ người xưa khát
Lối mộng còn lưu khúc mộng sầu
Gói nửa câu thề neo bến lở
Ôm tròn kỷ niệm thả dòng sâu
Sa chân lỡ nhịp âu thành nợ
Chiều lẻ thu rơi bạc mái đầu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét