HỎI CHÀO CÙNG THI HUYNH
NGUYỄN TRÁC HÙNG HẢI DƯƠNG
PHẠM QUỐC KHÁNH:
Xin chào thi hữu hội ta
Vần ''chào buổi sáng'' hẳn là vui đây
Tết Trung Nguyên ngát hương bay
Thơ vui xướng họa tháng ngày hòa ca
NGUYỄN TRÁC HÙNG:
Bạn về, ta lại gặp ta
Hải Dương mời bạn xin là vần thơ
Gặp nhau mong mỏi như mơ
Hẹn ngày Nam Định mang thơ về cùng
Sang đây hội với Thành Đông
Câu thơ cởi dạ cởi lòng cho nhau
Câu tình thì ý càng sâu
Câu vui lại đượm thêm màu quan san
Rượu nâng xả nát phím đàn
Ngả nghiêng chai lọ ngập tràn niềm vui
PHẠM QUỐC KHÁNH:
Hai vùng chung hẹn một lời
Ước ao hội ngộ thơ vui chảy tràn
Rượu nâng thơ nổ râm ran
Tiệc tan ngang ngổn muôn ngàn tứ thơ
NGUYỄN TRÁC HÙNG:
Bây giờ trời ngả sang thu
Gió mưa thì ít tương tư thì nhiều
Đời người còn có bao nhiêu
Tợp dăm bá chén để liều với thơ
PHẠM QUỐC KHÁNH:
Đời là những ước cùng mơ
Xua tay với rượu lơ mơ lúc nào
Thu về thì gió càng cao
Cờ bay theo gió rượu vào theo thơ
Đã dày lời hẹn công chờ
Lẽ nào lại để bạn thơ một mình
Thơ vào túi, rượu lên bình
Ngày vui đã hẹn ta mình sánh duyên...
NAM ĐỊNH - HẢI DƯƠNG, 10-8-2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét