NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI VẦN THƠ
TRĂM NĂM DÙ MẤT, LỜI NHƯ VẪN CÒN
TÂM TÌNH ĐẸP ĐẼ SẮT SON
MÃI LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TRONG GIỮA ĐỜI
MỘT LƯU NIỆM VỀ CUỘC GIAO LƯU GIỚI THIỆU TẬP
THƠ ''THU VỀ LỐI CŨ'' CỦA CỐ NHÀ THƠ PHẠM XUÂN HÀI
NGUYÊN CHỦ TỊCH CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO,
HỘI VIÊN CLB THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ HẢI DƯƠNG
NHÂN DỊP LỄ 49 NGÀY MẤT CỦA NHÀ THƠ
THI HỮU, THƯƠNG BINH VŨ NGỌC THƯ
ĐƯA Ý TƯỞNG VÀ BIẾN TẬP THƠ
PHẠM XUÂN HÀI THÀNH HIỆN THỰC,
ĐƯA Ý TƯỞNG VÀ BIẾN TẬP THƠ
PHẠM XUÂN HÀI THÀNH HIỆN THỰC,
RA MẮT BẠN BÈ 4 PHƯƠNG ĐẦY TÌNH NGHĨA
Thân đi vào đất bao ngày
Hình là tấm ảnh nhà bày bát hương
Tứ câu còn để giữa chừng
Mà nay sưu tập ... vĩnh trường là thơ
Chữ câu mộc mạc đơn sơ
Gom về thành một hồn thơ trải dài
Khen thay đẹp mãi tình ai
Nhặt vần lấy chữ nên bài vẹn nguyên
Tình sâu cho nghĩa nặng thêm
Thơ này còn để lưu truyền mai sau
''Thu về lối cũ'' đậm sâu
Phạm Xuân Hài sống cùng bao bạn bè
Trong gia đình, giữa làng quê
Bao niềm an ủi vỗ về tang gia
Vui quyện lại , xót tan ra
Hẳn người gối đất hôm qua ngậm cười ...
HẢI DƯƠNG, 22 - 8 - 2014
NÂNG HỒN THEO GIÓ
''LỤC BÁT CÕNG MƯA'' ĐƯA ''THU VỀ LỐI CŨ''
CHỐN XA ƠI, CÓ THẤU TẤM TÌNH NÀY
ĐÃ VĨNH VIỄN NẰM TRONG VÙNG ĐẤT LẠNH
BÚT TRONG RƯƠNG LẠI CHẮP CÁNH CÙNG MÂY.
13 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét