THÂN TẶNG THI HỮU THƯƠNG BINH BÙI THANH BÌNH,
PHÓ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TỈNH NAM ĐỊNH,
CHỦ NHIỆM CLB THƠ VN HUYỆN HẢI HẬU
BAN THƯỜNG VỤ CLB THƠ VN TỈNH NAM ĐỊNH TỚI
MIỀN CHÂN SÓNG THĂM THI SĨ THƯƠNG BINH
BÙI THANH BÌNH VỪA QUA CA PHẪU THUẬT
PHỨC TẠP DO VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT
MIỀN CHÂN SÓNG THĂM THI SĨ THƯƠNG BINH
BÙI THANH BÌNH VỪA QUA CA PHẪU THUẬT
PHỨC TẠP DO VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT
Năm xưa đánh bọn giặc Tàu
Trên mình anh để lại nhiều vết thương
Đạn vào thịt, mảnh vào xương
Anh vừa mổ lại nhìn lòng xót xa
Mổ xương, một vết thành ba
Đắp cơ , xẻo thịt vá da mấy vùng
Vẫn cười tươi trẻ lạ lùng
Ơi người thi sĩ kiên trung vững vàng
Ngoài kia tiếng sóng vẫn vang
Thi huynh thi hữu sẻ san tâm tình
Những mong thương tích mau lành
Chúc cho hồn bút Thanh Bình lại bay ...
HẢI HẬU, 06 - 8 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét