KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
(19/8/1945 - 19/8/2014)
ĐỌC THƠ BÁC NGÀY KỶ NIỆM
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
NHỮNG BÀI THƠ BÁC VIẾT
TRONG THỜI KỲ MẶT TRẬN VIỆT MINH
TRONG THỜI KỲ MẶT TRẬN VIỆT MINH
Con lần theo những vần thơ
Bác Hồ viết tự mùa thu năm nào...
Kiếp người từ đáy bùn ao
Nghe vần thơ gọi biết bao ân tình
Dân cày bỗng lóe niềm tin
Giữa đêm đen thấy mắt nhìn sáng ra
Công nhân ... roi vọt, tăng ca
Nghe thơ Bác thấy như là bình minh
Thanh niên, phụ nữ, quân binh
Thơ như thấu cả lòng mình trở trăn
Âm thầm cay đắng bao năm
Vần thơ cởi kiếp giam cầm xiềng gông
Từ con cáo đến tổ ong
Từ hòn đá nặng đến guồng chỉ tơ
Nghe sao mộc mạc đơn sơ
Giản đơn mà chửa bao giờ nghĩ ra
Như ong đoàn kết một nhà
Như là sợi chỉ xe đà chắc thêm
Hòn đá dù nặng dù bền
Sức chung cùng bẩy cũng lên thôi mà
Hát vang khúc tự vệ ca
Hát bài du kích xông pha oai hùng
Noi gương Hưng Đạo, Quang Trung
Noi gương Bà Triệu, Bà Trưng mới là
Việt Minh cứu nước cứu nhà
Cùng nhau vào hội để mà đánh Tây
Tầm vông, dao kiếm đua mài
Đánh tan lũ giặc, tay sai, bù nhìn
Phất cao cờ của Việt Minh
Giành về quyền của dân mình tự do
Ba Đình rợp bóng sao cờ
Thỏa lòng dân đón Cụ Hồ Chí Minh
Giữa hồn non nước hiển linh
Vần thơ Bác gọi thần tình biết bao!
NAM ĐỊNH, 18-8-2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét