Đi hội thơ lại được mời
Họa thơ mừng thọ một người cao niên
Mấy khi duyên được gặp duyên
Cho nên xin thử họa liền dưới đây
Bạn bè nhớ đọc xem ngay
Coi giùm mình họa thế này ổn chưa?
HẢI DƯƠNG, 22 - 8 - 2014
----------------------
(*) Bài họa:
LỜI CHÚC BÁCH NIÊN
Phạm Quốc Khánh
Ất Mùi bác chẵn chín mươi xuân
Tâm sáng Đức trong đẹp cõi trần
Con cháu noi gương tươi nghĩa khí
Cha ông tô đậm chí văn nhân
Tài năng hiến sức trao non nước
Trí tuệ dâng công tặng Đảng, Dân
Thắm mãi lòng son thơm tiếng quý
Bách niên Phúc Thọ đắc danh chân!
Bài xướng:
TUỔI CHÍN MƯƠI
Hoài Phương
Thấp thoáng thiều quang chín chục xuân
Bao phen nếm trải với phong trần
Gia tư lịch lãm trồng cây Đức
Phong độ khiêm nhường dệt chữ Nhân
Một thủa bền tâm theo ý Đảng
Bao thời gắng sức thuận lòng dân
Đây vườn Lan, Quế hương bay ngát
Vào cuộc trường chinh nhẹ bước chân./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét