LỄ VU LAN BÁO HIẾU
Chiều vọng
từng tiếng chuông chùa điểm
Nao lòng con nhớ đến mẹ cha
Ba thập niên vắng bóng cha
Hai lăm năm mẹ đi xa cõi trần
Khi đang vui bần thần nhớ mẹ
Lúc vinh quang muốn kể cùng cha
Song thân giờ đã đi xa
Lòng thầm ao ước ... giá mà ... ngày xưa
Lúc tấm bé đừng đùa nghịch dại
Giận dỗi hoài mẹ phải rầu lòng
Lớn khôn theo nghiệp quân trường
Công to việc nặng mẹ không được nhờ
Lời mẹ cha khi xưa chẳng nhớ
Sao buổi nay bỗng cứ ùa về
Hóa lời cha mẹ xưa kia
Ngẫm cho thấu suốt đời thì hiểu ra...
Vu Lan, dịp để mà mãi nhớ
Dù mẹ cha có ở ngàn xa
Tâm thành dạ thực thiết tha
Thắp hương , dâng lễ đó là tri ân
Âm dương ắt có hồi luân
Nghĩa ân ghi tạc song thân đời đời !
THÀNH NAM, 09 - 8 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét