Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TỨ ĐÃ NÂNG TẦM

                CHỌN ĐƯỢC TỨ CAO, THƠ VĂN THÙY 
                                     HAY ĐÃ TRỞ NÊN ĐẶC SẮC


Tài thơ nức tiếng cả tây đông 
Mà chửa mấy khi tứ tới tầm
Ngọn bút từ ngày anh chuyển hướng
Thêm bao người đọc thấy nao lòng ...(*)


                                                                      14 - 8 - 2014
---------------------------------
(*) Bài thơ ĐẤT TRỜI VĨNH BIỆT DANH NHÂN khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài thơ dưới đây là những bài có chất nghệ thuật và tính tư tưởng cao. Dưới đây là bài thơ hay và rất cảm động của Văn Thùy khi vĩnh biệt nhà thơ Phạm Tiến Duật:

NHỚ THƠ RẢI DỌC TRƯỜNG SƠN KHÓC NGƯỜI

   Thôi đành cách biệt âm dương
Trường Sơn Đông vuốt mắt Trường Sơn Tây
   Thơ vàng rụng cuống chiều nay
Một vòng tròn trắng hồn bay lạc trời
   Rau rừng mấy lứa xanh rồi
Người đi đâu bỏ đắng nồi canh măng
   Xe lăn về phía vĩnh hằng
Thơ còn nằm ngửa đợi trăng lưng đèo
   Rừng già muỗi trẻ vẫn nhiều
Thơ bên lèn đá bao nhiêu bướm vàng
   Xe không kính bỗng bàng hoàng
Sững sờ tiễn chuyến xe tang cuối đường
   Hết khói bom đến khói hương
Trường Sơn Đông khóc đẫm Trường Sơn Tây
   Cái gạt nước mắt cầm tay
Nhành cây xua nỗi nhớ này về đâu
   Gỡ vòng tròn cũ chụp đầu
Nén ngang chặn dọc nỗi sầu thi nhân
   Buồn vui ám ảnh cõi trần
Tử sinh thôi cũng một lần biệt ly
   Bao nhiêu voi ngựa thành trì
Trước sau nào có khác gì hôm nay
   Hồn thơ ám lại rừng cây
Người đi bỏ nỗi nhớ này cho ai?
                                              VĂN THÙY

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.