Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

GẦN MÀ XA(*)

                      KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI GIAO LƯU 
          GIỚI THIỆU TẬP THƠ ''THU VỀ LỐI CŨ'' 
                     CỦA CỐ THI SĨ PHẠM XUÂN HÀI


Nắng gió đường xa có quản chi
Đã hẹn bạn rồi thẳng mạch đi 
Lần này quyết tâm khai lối mới
Gần xa đâu có đáng là gì...

Các cụ trước nay dạy chẳng sai
Quá ly lệch dặm đúng luật đời
Ngày đàng sàng khôn nên chẳng ngại
tình vì nghĩa chẳng trách ai ...


                               HẢI DƯƠNG, 21 - 8 - 2014 
__________________
(*) Chuyến đi từ Nam Định, qua Hưng Yên, sang Gia Lộc, Hải Dương, được bạn thơ là anh Trần Ngọc Tài "thổ công" dẫn đường, thế mà đoạn đường từ Đảo Cò (Chi Lăng Nam - Thanh Miện) về Cầu Sồi (Gia Lương - Gia Lộc) đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ xe máy vì lạc đường. 





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.