TRỜI THĂNG LONG (*)
THẮNG CẢNH HỒ GƯƠM
Rồng gọi, đô dời đến chốn đây
Đỉnh văn tráng võ vọng nơi này
Thiên niên dân tộc bền hồn nước
Vạn kiếp quốc gia tạnh gió mây
Văn Miếu tài danh đà khắc đậm
Hồ Gươm chí lớn sóng còn say
Tinh thần độc lập muôn năm vững
Truyền thống anh hùng chẳng chuyển lay ...
21 - 8 - 2014
--------------------------------
(*) Họa vui bài thơ hay của Tú Bánh Chè trên FB:
ĐÊM HẠ LONG
Rồng nằm ngủ quên mãi nơi đây
Cảnh đẹp nên thơ chốn biển này
Muôn ngọn trập trùng trên sóng nước
Ngàn sao lấp lánh khắp trời mây
Mơ màng Trống Mái tình rung động
Mờ ảo Cánh Buồm dạ đắm say
Thuyền lướt nhẹ nhàng trên biếc ngọc
Tơ vàng nguyệt nhả gió thu lay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét