THÂN TẶNG ĐẠI TÁ NHÀ THƠ CHUNG TIẾN LỰC
- NHẠC SĨ PHONG HẢI, TÁC GIẢ CA KHÚC
"AN TIÊM THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA"
Chiến binh ở chốn xa vời
Mà như sống giữa biển trời Trường Sa
Cùng vun rau với trồng hoa
Cùng em thơ hát câu ca ngọt ngào
Cùng dềnh lên giữa sóng trào
Nghe chuông chiều cạn lắng vào không gian
Đón bình minh lúc sương tan
Ngắm phong ba gió reo ngàn trùng khơi
Vần thơ ấm nóng tình người
Tấm lòng đất mẹ gửi nơi xa mờ
Tiến quân ca giữa biển mơ
Bài ca biển đảo - vần thơ chủ quyền
Tiến Lực, Phong Hải nên duyên
Khơi hồn cổ tích An Tiêm thuở nào
Bài ca giữa đảo cất cao
Trùng dương muôn thuở ánh sao sáng ngời
Mẹ hiền ơi ! Tổ quốc ơi !
Chủ quyền non nước đời đời vinh quang!
Mà như sống giữa biển trời Trường Sa
Cùng vun rau với trồng hoa
Cùng em thơ hát câu ca ngọt ngào
Cùng dềnh lên giữa sóng trào
Nghe chuông chiều cạn lắng vào không gian
Đón bình minh lúc sương tan
Ngắm phong ba gió reo ngàn trùng khơi
Vần thơ ấm nóng tình người
Tấm lòng đất mẹ gửi nơi xa mờ
Tiến quân ca giữa biển mơ
Bài ca biển đảo - vần thơ chủ quyền
Tiến Lực, Phong Hải nên duyên
Khơi hồn cổ tích An Tiêm thuở nào
Bài ca giữa đảo cất cao
Trùng dương muôn thuở ánh sao sáng ngời
Mẹ hiền ơi ! Tổ quốc ơi !
Chủ quyền non nước đời đời vinh quang!
THÀNH NAM, 24 - 8 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét