THÂN TẶNG BSCC BÙI TẤT ĐẰNG, NGUYÊN GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH NAM ĐỊNH
KỶ NIỆM GẶP BÁC SĨ BÙI TẤT ĐẰNG
TẠI BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH
Sáu năm vất vả Y sinh
Ngược xuôi khó nhọc tự mình vượt lên
Tiền tuyến gọi lại đi liền
Hầm sâu bom dội, vẫn bền chí trai
Vững niềm tin ở ngày mai
Mỹ thua, ngụy đổ, tương lai sáng bừng
Bao năm đi khắp chiến trường
Hẹn hò vẫn sáng yêu thương vẫn bền
Tình đầu nên mối lương duyên
Cứu nhân, chung một nỗi niềm đợi mong
Làm khô khóe mắt lưng tròng
Giúp hoàn sinh bởi tấm lòng lương y
Thu vàng bên bước anh đi
Vẫn trong áo trắng mãi vì mai sau
Sông dài ba nhánh tả sâu
Dòng trôi vẫn thắm một màu phù sa
Tâm thanh, sáng cửa, đẹp nhà
Lầu trăng đợi bạn để ta chắp vần
Ngược xuôi khó nhọc tự mình vượt lên
Tiền tuyến gọi lại đi liền
Hầm sâu bom dội, vẫn bền chí trai
Vững niềm tin ở ngày mai
Mỹ thua, ngụy đổ, tương lai sáng bừng
Bao năm đi khắp chiến trường
Hẹn hò vẫn sáng yêu thương vẫn bền
Tình đầu nên mối lương duyên
Cứu nhân, chung một nỗi niềm đợi mong
Làm khô khóe mắt lưng tròng
Giúp hoàn sinh bởi tấm lòng lương y
Thu vàng bên bước anh đi
Vẫn trong áo trắng mãi vì mai sau
Sông dài ba nhánh tả sâu
Dòng trôi vẫn thắm một màu phù sa
Tâm thanh, sáng cửa, đẹp nhà
Lầu trăng đợi bạn để ta chắp vần
Yêu đời mến nghĩa trọng nhân
Nâng ly bên bạn thấy xuân mãi dài ...
Nâng ly bên bạn thấy xuân mãi dài ...
THÀNH NAM, 04 - 8 - 2016

0 nhận xét:
Đăng nhận xét