SỮNG SỜ TRƯỚC BIỂN THỊNH LONG
BAN MAI VÔ Ý ĐỂ LÒNG SUY TƯ
BAN MAI VÔ Ý ĐỂ LÒNG SUY TƯ
NẮNG XÔ LÙI KHẮC XA MƠ
SÓNG VÔ BIÊN CỨ ÔM BỜ XÔN XAO...
THỊNH LONG BIỂN SỚM
Gió mềm pha chút hừng đông
Rì rào biêng biếc nước dâng ngọn triều
Rì rào biêng biếc nước dâng ngọn triều
Thì thầm như thể lời yêu
Chú vành khuyên ríu rít điều gì hay
Mai về phơn phớt ngọn cây
Nơi xôn xao ấy giờ này tỉnh chưa
Đừng quen lối cũ mải đùa
Nhớ chăng cái vụ nắng thừa nhi nhăng
Miền riêng nơi ấy nói rằng
Mai về phơn phớt ngọn cây
Nơi xôn xao ấy giờ này tỉnh chưa
Đừng quen lối cũ mải đùa
Nhớ chăng cái vụ nắng thừa nhi nhăng
Miền riêng nơi ấy nói rằng
Đã trao hẹn đến trăm năm trọn rồi ...
SỚM HÈ THỊNH LONG
08 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét