CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 63
NHÀ THƠ LẠI QUANG PHỤC
"Thất cửu" người xưa nghĩ đang trai
Thi sĩ hôm nay thấy khỏe hoài
Sớm đi rảo bộ, chiều đọc sách
Vần thơ tuôn chảy ... dễ mấy ai
Thi sĩ hôm nay thấy khỏe hoài
Sớm đi rảo bộ, chiều đọc sách
Vần thơ tuôn chảy ... dễ mấy ai
Quang Phục một hồn thơ lai láng
Thành Nam đất tụ lắm anh tài
Chúc huynh thêm tuổi, xuân thêm đẹp
Đời quyện hồn thơ ... Thơ mãi bay ...
Chúc huynh thêm tuổi, xuân thêm đẹp
Đời quyện hồn thơ ... Thơ mãi bay ...
THÀNH NAM, 22 - 8 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét