Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

ĐỜI LUÔN NHỚ BÁC

TƯỞNG NHỚ BÁC HOÀNG THỌ TIỄU
NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 42 CỦA BÁC (*)


Quê hương trời xanh mây trắng bay
Con như vừa thấy bác về đây
Đôi mắt thật hiền, bàn tay ấm
Tiếng người thủ thỉ chốn đâu đây

Nô lệ, còn đâu thấy tự do
Đời vạn đắng cay mắt lệ nhòa
Theo học Thành Chung nuôi chí lớn
Mai ngày đòi lại nước non ta...

Tuổi xanh yêu nước, tiếc cụ Phan
Giặc Tây sợ hãi đóng cửa trường
Đêm tối dò đường tìm thấy Đảng
Dựng Công hội Đỏ giữa vùng than...

Theo Đảng gian nan vững một lòng
Gây dựng phong trào giữa quê hương
Lòng son soi sáng cùng Xuân - Thủy
Treo cờ liềm búa nức lòng dân...

Cùng bao đồng chí gọi cả vùng
Xông lên mã tấu với tầm vông
Lạc Quần, Bùi Chu tề giặc chạy
Chính quyền về lại với công nông

... Chẳng chịu bó tay, chẳng chịu dừng
Diệt đói, diệt dốt, diệt ngoại xâm
Tổ chức, tuyên truyền và lên lớp
Chữ mang tình bác sáng bao lòng...

Giữa chốn lao tù trại Máy Chai
Cùng bao đồng chí bác chẳng lùi
Đồng tâm nhất tề làm bạo động
Quân thù đàn áp, chí chẳng vơi!


... Đẹp muôn tình bác để cho đời
Qua cả trăm xuân bác vẫn tươi
"Tâm" thành, chí ngọc dâng non nước
Còn với nghìn thu sáng ngời ngời...

Mùng Sáu tháng Bảy đến đây rồi
Con thắp nén hương tưởng nhớ người
Cháu con gắng sức noi ý bác
Gắng rạng danh đời để bác vui!


NAM ĐỊNH, NGÀY GIỖ THỨ 42 CỦA BÁC
 06 - 7 Bính Thân  2016
--------------------------
(*) Bác Hoàng Thọ Tiễu (1907 - 1974), quê xã Xuân Hùng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khi tuổi trẻ đi học Trường Thành Chung - Nam Định, cùng vận động và tham gia biểu tình bãi khóa để tang cụ Phan Chu Trinh một nhà yêu nước qua đời tại nhà tù Côn Đảo của thực dân Pháp. Nhà trường của chế độ cũ đã không ngăn cấm được và phải đóng cửa trường. Bác tìm ra vùng than Hòn Gai - Quảng Yên để hoạt đng, vận động lập Công Hội Đỏ, tổ chức hoạt động tương thân tương ái trong công nhân vùng mỏ, tđó mà giác ngộ và đấu tranh cách mạng. Bác đã tham gia vào chi bộ cộng sản đầu tiên và sau là Đảng Cộng sản Đông Dương ngay từ những ngày đầu thành lập.
   Cùng các đồng chí đảng viên tuyên truyền cho cách mạng, đồng thời bác trực tiếp diễn thuyết, treo cờ búa liềm vận động nhân dân trong vùng phía nam tỉnh Nam Định đấu tranh chống bắt phu bắt lính, chống sưu thuế ... Bác bị địch bắt đưa vào nhà tù Máy Chai Nam Định. Bác và chi bộ đảng trong tù lãnh đạo và tổ chức làm bạo động tại nhà tù. Kẻ thù đàn áp và đẩy đi mỗi người một nơi tại các trại tù giam khác. Sau khi được thả ra, bác lại tiếp tục hoạt động.
    Nhờ sự lãnh đạo của Đảng bộ có bác tham gia mà phong trào cách mạng cướp chính quyền tháng Tám 1945 diễn ra tại các huyện phía Nam tỉnh Nam Định sôi nổi mạnh mẽ và thành công nhanh chóng. Cuộc kháng chiến 9 năm tại vùng này cũng sôi nổi, quyết liệt và giành nhiều thắng lợi. Các huyện trong khu vực đều rất xứng đáng "Đơn vị Anh hùng LLVTND" thời kỳ chống Pháp.
    Khi hòa bình, Trung ương Đảng mời Bác ra Hà Nội tiếp tục công tác, nhưng thể theo nguyện vọng riêng, Trung ương để bác ở lại tiếp tục dạy học ở quê hương Xuân Trường cho đến khi bác đau ốm và qua đời.
    Bác là biểu hiện đức hy sinh dũng cảm vì Đảng, vì dân, vì cách mạng mà không đòi hỏi bất cứ đãi ngộ gì.
    Noi gương bác, nhiều lớp cháu con tiếp bước rất vẻ vang. Liệt sĩ Hoàng Thọ Bách, con cả của bác cũng dâng trọn tuổi thanh xuân cho công cuộc chống Mỹ cứu nước. Liệt sĩ Anh hùng LLVTND Hoàng Thọ Mạc cũng là một người tiêu biểu trong số con cháu của bác.
     




























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.