CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ
THANG NGỌC PHO, CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TP. HÀ NỘI
GẶP NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO TẠI VĂN MIẾU
TRONG "NGÀY THƠ VIỆT NAM"
Tám ba nghe vẫn còn xuân lắm
Bởi thế nên thơ phú rất nhiều
Thi sĩ xứ Nam về đất thánh
Tài năng quê mẹ đến miền yêu
Nghiệp thầy mãi đẹp tình non nước
Nghề viết cứ vui bến phú nhiêu
Bởi thế nên thơ phú rất nhiều
Thi sĩ xứ Nam về đất thánh
Tài năng quê mẹ đến miền yêu
Nghiệp thầy mãi đẹp tình non nước
Nghề viết cứ vui bến phú nhiêu
Sinh nhật mừng huynh trường bách tuế
Dẫn dòng bát ngát thú phiêu diêu ...
Dẫn dòng bát ngát thú phiêu diêu ...
THÀNH NAM, 06 - 8 - 2016
-------------------------------------
(*) Nhà thơ Thang Ngọc Pho sinh ngày 06 - 8 - 1933 (tuổi Quý Dậu) đã từng là thầy giáo dạy Văn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), một trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo nhân tài của toàn quốc. Sau đó chuyển lên dạy THPT tại Hà Nội.
Nhà thơ Thang Ngọc Pho là thầy dạy của nhiều lớp học trò thành đạt, anh cũng là một cây bút rất có duyên với thơ tình, Là Ủy viên thường vụ BCH CLB Thơ Việt Nam đồng thời là Chủ tịch CLB Thơ VN thành phố Hà Nội luôn chăm lo cho phong trào thơ ca. Mời các bạn đọc hai trong hàng nghìn bài thơ của nhà giáo - nhà thơ Thang Ngọc Pho:
Nhà thơ Thang Ngọc Pho vốn từ tỉnh Nam lên Thủ đô và làm Chủ tịch CLB Thơ VN thành phố Hà Nội, ngày sinh 06 - 8 (đúng là "lục bát") nên có thơ chúc anh rằng:
Tháng ngày là lục bát rồi
Hình như kiếp trước vốn người làm thơ
Cao nhiều nấc, chữ hàng Pho
Tâm đời là Ngọc văn thơ hàng chồng...
Nhà thơ Thang Ngọc Pho là thầy dạy của nhiều lớp học trò thành đạt, anh cũng là một cây bút rất có duyên với thơ tình, Là Ủy viên thường vụ BCH CLB Thơ Việt Nam đồng thời là Chủ tịch CLB Thơ VN thành phố Hà Nội luôn chăm lo cho phong trào thơ ca. Mời các bạn đọc hai trong hàng nghìn bài thơ của nhà giáo - nhà thơ Thang Ngọc Pho:
SIÊU ÂM
Cuộc đời đã tám mươi năm
Siêu âm vẫn thấy bụng tằm còn tơ
Còn trời còn ước còn mơ
Tôi còn rút ruột nhả thơ cho đời !
SAO ÁI TÌNH
Những người ăn ở đức nhân
Thác đi hồn hóa Thiên Thần cõi Tiên
Những người ăn ở đảo điên
Thác đi hóa quỷ ở miền âm ti
Còn tôi sống kiếp tình si
Nay mai chẳng biết hồn đi đường nào
Bắc thang lên hỏi Nam Tào
Phán rằng hồn hóa thành Sao Ái Tình.
Những người ăn ở đức nhân
Thác đi hồn hóa Thiên Thần cõi Tiên
Những người ăn ở đảo điên
Thác đi hóa quỷ ở miền âm ti
Còn tôi sống kiếp tình si
Nay mai chẳng biết hồn đi đường nào
Bắc thang lên hỏi Nam Tào
Phán rằng hồn hóa thành Sao Ái Tình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét