NHÀ THƠ KHI ĐÃ LÊN FÂY (FACEBOOK)
CỔ KIM NAM BẮC ĐÔNG TÂY NÊN VẦN
CŨNG LÀ ĐỂ NHẸ CÁI TÂM
BUỒN TAN CÙNG NƯỚC, VUI NHÂN RA DÒNG
CŨNG LÀ ĐỂ NHẸ CÁI TÂM
BUỒN TAN CÙNG NƯỚC, VUI NHÂN RA DÒNG
MÃI BÊN THƠ
TẶNG CÁC THI SĨ LÀNG FACEBOOK
Cảm
ơn thi hữu , thi huynh
Ghé thăm đôi chút, chân tình động viên
Lắng lời, chăm chút bút nghiên
Gắng theo huynh hữu nhích thêm ít nhiều
Ghé thăm đôi chút, chân tình động viên
Lắng lời, chăm chút bút nghiên
Gắng theo huynh hữu nhích thêm ít nhiều
Dẫu
rằng thu nhạt nắng xiêu
Cố công mài bút để yêu lấy vần ...
Cố công mài bút để yêu lấy vần ...
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2016
VỚI VU LAN
TẶNG CÁC THI SĨ LÀNG FACEBOOK
NHÂN ĐÓN LỄ VU LAN
Cảm ơn bè bạn sẻ chia
Vu Lan lòng dạ bộn bề đôi phương
Song thân cách trở âm dương
Để ngày thầm nhớ, canh trường xót xa
Xưa từng rầy mẹ khổ cha
Nay vừa biết nghĩ tìm mà thấy đâu ...
Vu Lan lòng dạ bộn bề đôi phương
Song thân cách trở âm dương
Để ngày thầm nhớ, canh trường xót xa
Xưa từng rầy mẹ khổ cha
Nay vừa biết nghĩ tìm mà thấy đâu ...
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2016
NHẮN CÙNG THI SĨ
Chúc tháng ngày ngập tràn thi hứng
Tâm nhẹ , hồn thanh , tứ mãi dài
Vần thơ năm tháng tràn nhựa sống
Cuộc đời thành những áng thơ bay...
Tâm nhẹ , hồn thanh , tứ mãi dài
Vần thơ năm tháng tràn nhựa sống
Cuộc đời thành những áng thơ bay...
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2016
BÊN LÒNG MẸ
THÂN TẶNG LÊ TIẾN VƯỢNG
Vô tư nên mẹ ung dung
Muốn mời mẹ nghỉ cũng không dễ gì
Đời còn, mẹ chẳng bận chi
Yêu con, kính Phật, mẹ đi cuối đường
Nắng mưa với mẹ là thường
Lòng con yêu mẹ cứ…thương thương là...
Muốn mời mẹ nghỉ cũng không dễ gì
Đời còn, mẹ chẳng bận chi
Yêu con, kính Phật, mẹ đi cuối đường
Nắng mưa với mẹ là thường
Lòng con yêu mẹ cứ…thương thương là...
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2016
NGHỀ ÔM
THÂN TẶNG NGUYỄN ĐÌNH HIỂN
Sáng ôm ly với hôn trà
Tối ôm nàng mạng, chiều ra ôm hàng
Gặp nhau, ôm rượu râm ran
Bổng hồn ôm tứ thả ngàn ý thơ
Đúng nghề ra ngẩn vào ngơ
Hệt như ông tú, ông thơ, ông nghè ...
Còn ôm gì lúc khuya về
Để cho nó đúng cái nghề tuyên ngôn?
Tối ôm nàng mạng, chiều ra ôm hàng
Gặp nhau, ôm rượu râm ran
Bổng hồn ôm tứ thả ngàn ý thơ
Đúng nghề ra ngẩn vào ngơ
Hệt như ông tú, ông thơ, ông nghè ...
Còn ôm gì lúc khuya về
Để cho nó đúng cái nghề tuyên ngôn?
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét