BÁNH TÔM THƠM NỨC MẶT HỒ TÂY
DANH CŨ NGHE CHỪNG BIẾN VỚI MÂY
MẶT SÓNG XANH MÀ NHƯ ĐÃ NGẤY
NHỦ THẦM THỰC KHÁCH ... CHỚ VỀ ĐÂY
DANH CŨ NGHE CHỪNG BIẾN VỚI MÂY
MẶT SÓNG XANH MÀ NHƯ ĐÃ NGẤY
NHỦ THẦM THỰC KHÁCH ... CHỚ VỀ ĐÂY
MỘT NƠI NỨC TIẾNG MẤY THỜI
MÀ NAY THƯA THỚT BÓNG NGƯỜI LẠI QUA
Danh xưa ngan ngát hương thơm
Nghe Hồ Tây gọi bồn chồn bạn thơ
Lo tìm nhau lạc ... năm xưa
Ngờ đâu ngan ngát bàn chờ liêu xiêu
Nơi nơi chen chúc cuối chiều
Một miền hò hẹn lại nhiều ... đánh rơi ...
Nghe Hồ Tây gọi bồn chồn bạn thơ
Lo tìm nhau lạc ... năm xưa
Ngờ đâu ngan ngát bàn chờ liêu xiêu
Nơi nơi chen chúc cuối chiều
Một miền hò hẹn lại nhiều ... đánh rơi ...
HÀ NỘI, THÁNG 9 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét