ĐÔI NƠI CÁCH TRỞ DẶM XA
HAI NĂM NGƯỜI MẤT NAY ĐÀ MỚI HAY (*)
HAI NĂM NGƯỜI MẤT NAY ĐÀ MỚI HAY (*)
NHỚ THƯƠNG GHI MẤY VẦN NÀY
GỬI VỀ BÊN CHỐN TRỜI TÂY ... VIẾNG NGƯỜI
GỬI VỀ BÊN CHỐN TRỜI TÂY ... VIẾNG NGƯỜI
KỶ NIỆM THĂM NHÀ RIÊNG ANH THUẪN
Tháng 3 - 2014
Tháng 3 - 2014
Tình cờ lần giở ảnh thơ
Chợt tin đưa đến bất ngờ thót đau
Kể từ buổi ấy xa nhau
Hai năm chưa tái ngộ câu chuyện nhà
Thương binh rồi lại thanh tra
Tâm tình, công việc có xa cách gì
... Thế mà sao vội vã đi
Chợt tin đưa đến bất ngờ thót đau
Kể từ buổi ấy xa nhau
Hai năm chưa tái ngộ câu chuyện nhà
Thương binh rồi lại thanh tra
Tâm tình, công việc có xa cách gì
... Thế mà sao vội vã đi
Phương xa nào biết, nói gì hôm nay
Người về bên cõi trời tây
Người về bên cõi trời tây
Tử, sinh ... còn nhớ mãi ngày gặp xưa ...
Anh đi trời có đổ mưa
Nông sâu trời đất chứng vừa lòng đau
Anh đi trời có đổ mưa
Nông sâu trời đất chứng vừa lòng đau
Nhớ nhiều khắc lại đôi câu
Nén hương lòng, một cúi đầu biệt ly ...
Nén hương lòng, một cúi đầu biệt ly ...
THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ, 17 - 9 - 2016
---------------------------
(*) Tình cờ ngồi bên anh Nguyễn Trác Hùng, khi lần giở ảnh, anh Hùng cho biết anh Thuẫn, nguyên Chánh Thanh tra Sở KHĐT Hải Dương mất đã 2 năm.
Một tin rất ngắn thật buồn, xin ghi lại mấy dòng trên để tưởng nhớ và vĩnh biệt anh.
Xin đăng lại bài thơ hôm gặp anh Thuẫn tại nhà riêng số 37, Nguyễn Công Trứ, TP. Hải Dương:
Bàn tay gửi lại chiến trường
Xin đăng lại bài thơ hôm gặp anh Thuẫn tại nhà riêng số 37, Nguyễn Công Trứ, TP. Hải Dương:
VUI CÙNG BẠN
Bàn tay gửi lại chiến trường
Mà tay lái lụa sớm hôm vẫn tròn
Nay đà về với phố phường
Không phai kỷ niệm bước đường thanh tra
Đàng hoàng chu tất cửa nhà
Gia đình con cái thuận hoà phong lưu
Nghĩa tình thắm thiết trước sau
Chia tay, lại ước gặp nhau tâm tình...
37 - NCT - HD, 02 - 3 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét