NGƯỜI TA TÍCH CÓP LÀM GIÀU
NHÀ THƠ MÊ MẢI ... GOM CÂU THƠ TÌNH...
NHÀ THƠ MÊ MẢI ... GOM CÂU THƠ TÌNH...
NHÀ THƠ NGHÈO A.S.PUSIN
(06.6.1799-10.02.1837)
ĐƯỢC TÔN VINH "ĐẠI THI HÀO, MẶT TRỜI THI CA NGA"
Ảnh: int.c
THẾ
GIỚI THƠ
Thị trường rặt
những người khôn
Cõi thơ toàn cảnh... phát ngôn... ỡm ờ
Họ thì lo chớp thời cơ
Mà đây … cứ hẹn lập
lờ nước đôi
Người ta mua đứt, bán rồi
Nơi này dấm dứ năm hồi vẫn chưa
Trời đang
nắng... nói chuyện mưa
Ô không che, hỏi
ngày xưa che gì ...?
Thiên
kim, tỷ phú ... mờ đi...
Thi hào truyền
tụng lắm khi ... không tiền ...
THÀNH NAM, 09 - 9 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét