BAN MAI ĐI TƯỚI LỘC VỪNG
VƯƠNG VƯƠNG MÁI TÓC
VƯƠNG VƯƠNG MÁI TÓC
TƯỞNG CHỪNG RẮC HOA
LỘC VỪNG ĐẦY NHỮNG CHÙM HOA
GIEO LÊN MÁI TÓC AI QUA NƠI NÀY
Sớm mai lộc rắc từ đầu
Hưu về tưởng rảnh, tới đâu cũng mời
Ngẫm lời thầy phán: Số tôi
lộc theo hết kiếp này ... rồi kiếp sau
Mở két ra, thấy ... sạch làu
Tưởng lộc tài, có biết đâu ... lộc vừng ...
THÀNH NAM, 01 - 9 - 2016
----------------------------
(*) Cảm ơn nhà thơ Đỗ Ngọc Bình đã động viên:
Lộc nào thì cũng rất mừng
Đất trời cho đấy, bỗng dưng lộc về
Câu thơ, bè bạn say mê
với cùng năm tháng dãi dề lòng ta...
Đúng là lộc đẹp - lộc hoa
Lộc trời còn quý gấp ba... lộc đời
Mới hay thấm hết ý người
Lòng như hoa nở cứ tươi bốn mùa.
Đất trời cho đấy, bỗng dưng lộc về
Câu thơ, bè bạn say mê
với cùng năm tháng dãi dề lòng ta...
Và tác giả Phạm Quốc Khánh đã cảm ơn nhà thơ Đỗ Ngọc Bình:
Đúng là lộc đẹp - lộc hoa
Lộc trời còn quý gấp ba... lộc đời
Mới hay thấm hết ý người
Lòng như hoa nở cứ tươi bốn mùa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét