MỖI NĂM CÓ MỘT MÙA THU
BIỂN TÌNH ĂM ẮP LẠI NHƯ KHÔNG MÙA
MẶC BÃO GIÔNG, KỆ NẮNG MƯA
THƠ DÀI THÊM MỐI DUYÊN TƠ TA MÌNH
GIAO LƯU THƯỜNG NIÊN
"THƠ TÌNH MÙA THU" LẦN THỨ 2
TẠI BIỆT THƯ HƯƠNG CAU - THỊNH LONG
Thơ tình ai gửi vào thu
Đắm trong lời hẹn năm xưa vơi đầy
Bão tràn thơ vẫn còn đây
Bóng cau nỗi nhớ có gầy ngóng trông
Mai về xao xuyến Thịnh Long
Gió mây chia ngả để lòng ưu tư
Gió mây chia ngả để lòng ưu tư
Bao giờ lại đến mùa thu
Để nghe em hát khu ru bến tình ...
HƯƠNG CAU, 3 - 4 / 9 / 2016
THƠ HẸN THU SANG
Thẫn thờ trước biển Thịnh Long
Ban mai như cũng thấy lòng ngẩn ngơ
Khúc tình thi gọi sang mùa
Thiết tha yêu cát sóng xô chẳng ngừng ...
Hương Cau bịn rịn rưng rưng
Bồi hồi tay nắm hẹn cùng ... thu sau ...
KỶ NIỆM GIAO LƯU
"THƠ TÌNH MÙA THU" LẦN THỨ 2
Thẫn thờ trước biển Thịnh Long
Ban mai như cũng thấy lòng ngẩn ngơ
Khúc tình thi gọi sang mùa
Thiết tha yêu cát sóng xô chẳng ngừng ...
Hương Cau bịn rịn rưng rưng
Bồi hồi tay nắm hẹn cùng ... thu sau ...
BIỆT THỰ HƯƠNG CAU
04 - 9 - 2016
04 - 9 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét