"CON NGƯỜI ĐÁNH GIÁ THẤP
ĐIỀU MÀ HỌ KHÔNG THỂ HIỂU"
(ĐẠI VĂN HÀO J.W.GOETHE)
THƠ XƯA GÕ TIM ĐÀ HỨNG LỆ
THƠ NAY TRÍ TUỆ GỢI TÂM HỒN
THƠ NAY TRÍ TUỆ GỢI TÂM HỒN
MỘT NỖI TÂM TƯ... AI SẼ ĐỌC
ĐỔI TỪ TỪ HAY ĐỔI MỚI LUÔN?
Thơì nay như lúc sang mùa
Đòi cao tầm bút, đòi thơ chuyển mình
"A còng"... yêu cũng ẩn hình
Đòi cao tầm bút, đòi thơ chuyển mình
"A còng"... yêu cũng ẩn hình
Thi nhân gạn chữ rót tình vào thơ ...
Thế gian nghe có sững sờ
Tình thơ chưa thấu, yêu thơ có thành ...?
NAM ĐỊNH, 20 - 9 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét