TƯỚNG CÔNG ĐINH VĂN NHÃ
(1828-1908)
(1828-1908)
QUAN ÁN SÁT TỈNH NINH BÌNH
THI SĨ NHO GIA, TỨ ĐẠI TIỀN NHÂN NGOẠI TỘC,
MỘT TRONG 65 THI NHÂN TIÊU BIỂU TIỀN HIỆN ĐẠI
TRONG TẬP THƠ 1000 NĂM THĂNG LONG VĂN HIẾN
Uy linh rạng rỡ đấng tiền nhân
Sáng đẹp nước non bậc công thần
Án sát quan đường tôn lẽ phải
Nho gia thi quán đắc thiên xuân
Gương đời ái quốc tâm nghĩa sĩ
Tại dạ thương dân đức trung quân
Liêm Hải vùng quê chưa hết khó
Vẫn ngời danh tiếng cụ Đinh Văn.
Liêm Hải, 02 - 8 - 2014
(07-7 Giáp Ngọ)
--------------------
(*) Cụ Đinh Văn Nhã, quê Làng Trừng Hải, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Cử nhân khoa Mậu Ngọ (1858) làm quan Án sát tỉnh Ninh Bình có uy vì thẳng thắn liêm khiết, đồng thời là nhà nho, thi sĩ tài danh. Cụ có bài thơ được chọn cùng 65 thi nhân nổi tiếng tiêu biểu tại cuốn Thơ tuyển 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Hội Nhà Văn - 2010:
THÂN NIÊN CHÍNH NGUYỆT, THỪA PHÁI TÒNG
NAM ĐỊNH HẢI PHÒNG TAM ĐĂNG HOÀNG GIÁP
PHÒNG TIỄU
PHÒNG TIỄU
Khả tôn bất thất kỳ khả thân ,
Huống thị du nghi tả hữu thân .
Mạc phủ ung dung thân thị tướng ,
Nhung hàng dũng dược hữu năng quân.
Tùy lâm đồn thú tùy vô địch ,
Chỉ tiện xu bồi chỉ luận văn .
Phúc tướng thiên giao vô sự hảo,
Chiến công đệ nhất thuộc hà nhân.
Tạm dịch:
THÁNG GIÊNG NĂM THÂN (1872) ĐƯỢC CỬ THEO
QUAN TAM ĐĂNG HOÀNG GIÁP HẢI PHÒNG
NAM ĐỊNH ĐI TUẦN PHÒNG CANH GIỮ
Tiên sinh khả kính tựa song thân
Phong thái uy nghi, tả hữu thuần
Danh tướng ung dung nơi mạc phủ
Hữu bằng chí nguyện tụ trung quân
Canh phòng đồn trú là vô địch
Tiện cả tham mưu, luận tứ vần
Theo bước tướng quân muôn sự đẹp
Công đầu tướng sĩ đọ tranh nhân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét