Đoàn CCB viếng nghĩa trang liệt sĩ
và thăm lại vùng chiến trường xưa
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN
Tai ngóng nghe Đại hội Mười
Chân thì hướng tới thăm nơi chiến trường
Mắt nhìn phong cảnh thân thương
Miệng vui câu chuyện trên đường hành quân...
Thăm nơi Thành Cổ oai hùng
Viếng nghĩa trang giữa Trường Sơn... năm nào
Rưng rưng mắt lệ ứa trào
Nhớ về đồng đội hôm nào nằm đây...
Lặng nhìn Nhật Lệ hôm nay
"Túi bom" xưa,... bóng trời mây thanh bình...
LUNG LINH THÁP CHUÔNG NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Nay về Đồng Lộc đã xanh
Hết bom, "Tọa độ lửa" thành bình yên
Mắt nhòa tên chị, tên em
Những bàn tay lấp hố bom hôm nào
Tượng đài lặng lẽ vút cao
Như hồn cứu nước năm nào còn đây...
Cồn Tiên - Dốc Miếu có hay
Pháo ta nã xuống nát bầy xâm lăng
Đài Khe Sanh thật vinh quang
Oai nghiêm thay, dáng xe tăng công đồn
Giặc thù bạt vía kinh hồn
Quân ta dũng mãnh xung phong ào ào...
Chân về, dạ cứ nao nao
Mắt người mẹ trẻ nam cầu Hiền Lương
Áo bà ba, dạ kiên trung
Hướng về miền Bắc, ngóng chồng trở vô...
Niềm tin năm đợi, tháng chờ
Hóa thành... tượng đá ngắm cờ bên sông...
Bao nhiêu chứa chất trong lòng
Những hàng mộ đá Trường Sơn... thầm thì...
Sao dời, vật đổi bất kỳ
Trái tim in mãi lời thề năm xưa...
Miền Trung, 21 tháng 4 năm 2006
0 nhận xét:
Đăng nhận xét