Quê hương cắt rốn chôn nhau
Nhớ thương, xa cách đã bao năm rồi...
Xa quê từ
thuở ấu thơ
Con về tìm lại ngày xưa chốn này
Cột cờ cao vẫn thấy đây
Đò Quan đã có cầu dài bắc ngang
Câu hò bến cũ còn vang
Tiếng ru ngọt lịm dưới làng vọng
lên
Hồ xanh xanh ngắt Vỵ Xuyên
Trời cao lồng lộng mây in sắc trời
Sân ga vẫn rộn rã vui
Có tàu Nam - Bắc ngày ngày chạy
qua
Lớp trường vang tiếng hát ca
Khuyến tài, khuyến học,... gần xa tưng bừng
Khuyến tài, khuyến học,... gần xa tưng bừng
Từ Thành Nam tới Thịnh Long
Xây nông thôn mới, mở đường ... đó
đây
Xưởng tàu lóe sáng đêm ngày
Nơi nơi xưởng dệt, xưởng may...
giăng hàng
Khu công nghiệp trẻ sáng bừng
Hòa Xá nhộn nhịp, Bảo Minh ...
tươi màu
Sông sâu vươn những nhịp cầu
Vào công nghiệp hóa, làm giàu
quê ta
Nhân tài nở những mùa hoa
Nhà doanh nghiệp trẻ mở xa tầm
nhìn
Chợ
Rồng xây lại thật xinh
Hương thơm phở Đán ngon lành xưa
nay
Về quê thấy cảnh mà say
Người thân vẫn mến... nhắc ngày xa
xưa
Sông Đào hát khúc đò đưa
Ngàn năm nét cũ, tình xưa vẫn còn
Tượng đài Đức Thánh oai phong
Nghìn thu sáng mãi tấm lòng vì dân
Quê hương Tài - Đức - Trí - Nhân
Bài ca đổi mới, mùa xuân theo
về...
Từ nơi đất mẹ ra đi
Khát khao... mừng lắm, ngày về hôm
nay
Xin cho con được chung tay
Xây quê xưa đẹp gấp mười ... ngày
xưa...
XUÂN 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét