Phù sa sông Đáy, sông Ninh
Đắp bồi nên đất quê mình ngắt xanh
Nghĩa Hưng thắm đẹp bao tình
Có làng Quỹ Nhất muôn nghìn yêu thương
Năm xưa kháng chiến kiên cường
Lòng vàng dạ sắt, Giáo Lương kết đoàn
Bao năm đánh Mỹ bền gan
Thóc, quân gửi tới tiền phương từng ngày
Hôm nay thắm đỏ cờ bay
Thị trấn Quỹ Nhất sáng ngời nắng trưa
Đất nghèo xưa nở muôn hoa
Đường lên đổi mới quê ta đẹp giàu
Mái trường vang khúc ca yêu
Đồng thâm canh nở thêm nhiều lúa ngô
Ngành nghề chiếu cói mây tre
Thương mại dịch vụ, xe về sớm hôm
Chợ Quỹ mình hẹn nhau lên
Bến đò sông Đáy đưa em sang bờ
Chiếu Nga Sơn chọn làm quà
Trải giường Quỹ Nhất, đôi ta chung tình
Đời vui xây đắp quê mình
Chung tay mở lối kinh doanh làm giàu
Có đường thông, có nhịp cầu
Đường Đông - Hồng - Hải, cây cầu Âm Sa
Kết đoàn xây dựng quê ta
Quê hương vang mãi bài ca đẹp giàu!
Quỹ Nhất, 02 /12 / 2011
1 nhận xét:
đúng là phải có những nhà thơ tâm huyết như chú Khánh thì các lĩnh vực ngành nghề của VN mới có những tác phẩm nghệ thuật hay. Cảm ơn chú!
Đăng nhận xét