Đau thương vĩnh biệt bạn Nguyễn Văn Tập,
BS, GV khoa chấn thương
Sức trai đang độ đỉnh cao
Tin đâu sét đánh... xé đau lòng người...
Câu tâm sự đang vui bỏ dở
Bao việc đời còn đó chưa xong
Soạn bài dừng bút giữa trang
Thực hành bài mới..., sinh viên đang chờ
Đang nghiên cứu say sưa mải miết
Tìm thêm phương cứu giúp bệnh nhân
Thương người như thể thương thân
Tấm lòng thầy thuốc tháng năm chẳng nhòa
Sống trong sáng chan hòa mẫu mực
Giữa bạn bè trung thực thủy chung
Chăm lo công việc hết lòng
Yêu con thương vợ đắp vun cuộc đời
Giữa nhộn nhịp vui tươi chẳng ở
Về ngàn xa bè nhớ bạn thương
Nằm trong lòng đất quê hương
Thấu chăng bè bạn xót thương ... ngậm ngùi...
Đau lòng, đau lắm Tập ơi
Bạn đi yên giấc ở nơi cửu tuyền
Phù cho con trẻ vợ hiền
Thêm muôn tươi tốt, bớt nghìn lần đau...
Thương ôi, bạn ở chốn nào...!
NAM ĐỊNH, 02 - 12 - 1997
0 nhận xét:
Đăng nhận xét