TÀN MỘT GIẤC MƠ
Sớm mùa hè, trời Sài Gòn trong vắt
Anh nhớ em như nhớ mối tình đầu
Bình minh lên thành phố hồng gương mặt
Ba trăm năm xuân sắc đẹp nhường bao!
Trong tình yêu không thấy mình có tuổi
Cứ trẻ trung như thuở mới ban đầu
Khi xa xôi nỗi nhớ nhung trào dậy
Kỷ niệm bờ môi thắm thiết mới gửi trao...
Đêm mơ màng ngỡ như em bên cạnh
Hơi ấm nồng nàn ta trao gửi cho nhau
Khi tỉnh lại thấy trời vương hơi lạnh
Nhận ra mình vừa qua giấc chiêm bao...
Vô xứ Nam càng nhớ sao đất Bắc
Nhớ tình yêu cứ chan chứa dạt dào
Như chớm yêu thuở ngây thơ e ấp
Khát vọng cồn lên, nhớ và nhớ làm sao!
TP. Hồ Chí Minh, 06 - 2002
0 nhận xét:
Đăng nhận xét