Đoàn Cựu chiến binh và CBCC
Sở KHĐT Tỉnh Nam Định lên thăm, làm lễ
thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú
BÊN NHAU CHUẨN BỊ LÀM LỄ THƯỢNG CỜ
TRÊN ĐỈNH LŨNG CÚ
Đường lên Lũng Cú - Đồng Văn
Quanh co đèo dốc, mây vờn bước xe
Rì rào tiếng hát suối khe
Trập trùng đồi núi, xanh rì nương ngô
Dòng sông Nho Quế lững lờ
Tưới xanh cho cả đôi bờ tốt tươi
Đêm mưa thêm đẹp đất trời
Nương trên, ruộng dưới nước đầy... bớt lo
...Ngẩng đầu,sừng sững cột cờ
Dốc cao ngàn bậc, giữa trưa vẫn trèo
Cùng anh chiến sĩ bước theo
Thượng cờ đỉnh cột, hát reo ... chào cờ
Chang chang là nắng ban trưa
Người người hát khúc chào cờ mê say
Địa đầu Tổ quốc là đây
Đỉnh cao chót vót, gió mây vờn cờ
Mái nhà đất nước nhìn về
Thủ đô yêu dấu... lời thề Tuyên ngôn
Năm Căn, một dạ sắt son
Đắp bồi cho đất Rồng Tiên rộng dài
Núi non, làng phố, biển khơi
Ngọn cờ Lũng Cú sáng ngời vút cao
Muôn người chung bóng cờ sao
Muôn đời sáng chói tự hào Việt Nam!
LŨNG CÚ, NGÀY 07 - 6 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét