Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

NAM CƯỜNG HÁT MÃI VỀ ANH

    NAM CƯỜNG HÁT MÃI VỀ ANH (*)


                             TƯỞNG NHỚ DOANH NHÂN TRẦN VĂN CƯỜNG


Trong gian khó, nảy sinh muôn khát vọng
Thương quê nghèo, quyết lập nghiệp làm ăn
Từ sông nước ... kinh doanh và vận tải
Mơ ước làm giàu, lập chí lớn doanh nhân...

Yêu thương mại, kinh doanh du lịch
Ước mơ hóa thành những đô thị, lâu đài...
Hạt nắng từ vùng quê Nam Định
Gieo về Thành Đông, Đất Cảng... 
                                                  ánh ban mai...

Dòng máu nóng sục sôi ý chí
Muôn suy tư, hoài bão, tình người,
Trái tim hồng chắt chiu từ tổ hợp ...
Sáng niềm tin, những ý tưởng thắm tươi!

Muôn vùng đất thay da đổi thịt
Đất bãi, đồng hoang chắp đôi cánh Thiên Thần
Tâm niệm nhân văn khơi dậy nên sự nghiệp:
"Muốn giàu cho mình, 
                               muôn người phải giàu hơn!"



CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN CƯỜNG 
BÁO CÁO ĐỀ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI HÒA VƯỢNG
 VỚI PHÓ THỦ TƯỚNG TT CHÍNH PHỦ 
VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH

                 
Trần Văn Cường, anh ra đi mãi mãi
Tên tuổi còn đây và sự nghiệp còn đây
Một trái tim hay một đời khát vọng
Trở thành bài ca xúc động cả muôn người!


TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN CƯỜNG 
PHÁT LỆNH THI CÔNG


Tên anh đã trở thành thương hiệu
"Tập đoàn Nam Cường" - tầm quốc tế vươn cao
Người Thuyền trưởng đưa tàu qua biển lớn
Chan chứa vinh quang, xao xuyến, tự hào!


                   NAM ĐỊNH, 16 - 01 - 2012
------------------------ 
(*) Bài thơ này đã được Nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc thành bài hát cùng tên nhân dịp giỗ đầu của Doanh nhân Trần Văn Cường - người sáng lập và dẫn dắt Tập đoàn Nam Cường từ một tổ hợp thành một tập đoàn hùng mạnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.