THÂN TẶNG CÁC BẠN
ĐỒNG NGHIỆP HƯNG YÊN
Sông Hồng sóng vỗ rì
rào
Soi mình, phố Hiến ngọt
ngào thiết tha
Lung linh nét phố dáng nhà
Đất xưa rộn rã bài ca
ân tình
Bao lần ta lỡ hẹn mình
Hẹn trao câu chuyện tâm
tình năm nao
Quê em xiết kể tự hào
Việt Vương, Dạ Trạch
thủa nào vẫn đây...
Quê hương Ngũ Lão nơi này
Trung kiên trí đức đắp
xây vững vàng
Quê ta con gái dịu dàng
Trai tài miệng nói tay
làm ... thật hay!
Dặm xa đổi mới từng ngày
Công nông chuyển dịch
thắm say bao lòng
Mồ hôi thấm, đất trả công
Cho thơm thắm trái nhãn
lồng chín cây
Phố
phường đã sáng hôm nay
Dang đôi cánh
rộng, đường bay mạnh đà
Hẹn rồi nay mới ghé qua
Đất lành duyên thắm
lòng mà nhuốm say
Chân đi hồn gửi chốn này
Chẳng phai nỗi nhớ một
ngày về thăm...
HƯNG YÊN, 29 - 5 - 2008
0 nhận xét:
Đăng nhận xét