TRỞ VỀ VĨNH PHÚC
Bao năm xưa ở nơi đây
Nay về, Vĩnh Phúc đổi thay đã nhiều
Đâu rồi Dốc Láp hôm nao
Đồi xưa ... giờ đã thay vào ... phố đông...
Bình Xuyên quy hoạch khoanh vùng
Phố nghèo, nay thấy tưng bừng sức xuân
Chung lòng, đổi mới làm ăn
Những khu công nghiệp vươn mình tiến xa...
Thị thành tươi trẻ như hoa
Một thành phố mới, chan hòa nắng mai...
... Thế mà... ba chục năm rồi
Khó sao tìm nổi những ngày xa xưa
Qua nghèo, thấy cảnh đầy thơ
Người xưa gặp lại, cảnh xưa... đâu còn...
Nghe sao rộn rã trong lòng
Bảo Sơn... đất cũ... sao không bồi hồi...
Bâng khuâng, trộn với niềm vui
Chẳng quên Vĩnh Phúc... một thời đã qua...
Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2006
0 nhận xét:
Đăng nhận xét