ĐÔI ĐŨA (*)
HỌA BÀI THƠ ''CÁI BÁT'' CỦA BẠN TRÊN FB
Bữa chừng thò xuống lại khều lên
Có cặp đi liền chẳng bỏ quên
Thân trúc khi yêu thì mút mát
Mâm son thơm mốc cũng làm quen
Thủy chung đôi lứa bền danh phận
Thắm thiết vợ chồng một mối duyên
Ai giận xin đừng vơ cả nắm
Bẻ đà không nổi, có khi phiền.
09- 7 - 2014
-------------------(*) Bài xướng của bạn trên Face Book:
CÁI BÁT
Đã úp nhưng rồi lật ngửa lên
Mỗi ngày mấy bận chẳng thể quên
Tròn xoe miệng ngọc môi hôn thích
Trắng muốt mông ngà ngoáy ngoáy quen
Mặn nhạt đắng cay yêu số phận
Thơm tanh nóng lạnh mến đời duyên
Xin anh xong bữa đừng quăng, đá
Thiên hạ thiếu em: nhịn,... rất phiền ! (1).
---
(1) Xin sửa một chút để mượn ý câu: Đừng nên ''...ăn cháo đá bát''
0 nhận xét:
Đăng nhận xét