THÂN TẶNG THI HUYNH LÊ VĂN TÁNH
VÀ CLB THƠ CA LIỄU ĐỀ
MỘT CUỘC GIAO LƯU VUI NHƯ MONG ĐỢI
Cũng vì ham thích thi ca
Yêu bè mến bạn mới ra cuộc này
Lo âu hòa với đắm say
Mong giao lưu buổi hôm này thật vui
5 tỉnh thành với bao người
Thi huynh thi hữu nổi sối thân tình
Bao ngày mong mỏi đã thành
Bạn bè hoan hỉ, hẳn anh vui nhiều ...
Bạn bè hoan hỉ, hẳn anh vui nhiều ...
Liễu Đề, 13 - 7 - 2014
---------------------------------
(*) Bài thơ kết thúc Giao lưu của anh Lê Văn Tánh, Chủ nhiệm CLB Thơ Ca thị trấn Liễu Đề:
LƯU NIỆM ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN
TÌNH THƠ
Giao lưu gặp gỡ bạn hôm nay
Tâm sự bằng thơ để giãi bày
Thị trấn Liễu Đề trao ý đẹp
Thành Nam, Nam Định gửi lời hay
Duyên cùng thơ phú ngàn mơ mộng
Tình với văn chương vạn đắm say
Lưu luyến ra về vui hẹn gặp
Nghĩa Hưng Nam Định nối vòng tay.
Lê Văn Tánh
THI HUYNH LÊ VĂN TÁNH VỚI BÀI THƠ BẾ MẠC
Xin họa và chào lại bạn Nghĩa Hưng:
NGHĨA BẠN
Vất vả lo âu cả tháng nay
Những mong có bạn để phô bày
Vần thơ bao chốn hòa cùng hội
Bản nhạc muôn nơi bật nốt hay
Mới biết thi ca đầy sức sống
Đã tường ý bạn đắm mê say
Liễu Đề đẹp mãi niềm yêu khách
Tiễn biệt tay cùng nắm chặt tay.
Phạm Quốc Khánh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét