THÂN TẶNG ANH LÊ HỮU ĐỐC, VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
VP QUỐC HỘI, ĐỒNG NGHIỆP MỘT THỜI
CẦU THUẬN PHƯỚC Ở PHÍA BẮC ĐÓN KHÁCH
DU LỊCH RA CHÙA LINH ỨNG VÀ NÚI SƠN TRÀ
Nắm tay anh dặn thi nhân :
Em mang vô đó tặng vần thơ vui
Sông Hàn lóng lánh sắc trời
"Thành phố Ánh Sáng" rạng ngời lung linh
Cầu Nguyễn Văn Trỗi soi mình
Poni giàn thép đây trình độ cao
Thuận Phước dây võng đón chào
Dẫn khách đi dạo núi cao Sơn Trà
Cầu Trần Thị Lý, nhìn xa
Cánh buồm trên sóng hay là cánh chim
Cầu Quay chỉ mở về đêm
Lại qua vẫn tiện nếu em qua cầu
Cầu Rồng mới dựng hôm nào
Mà nghe ai cũng xôn xao trầm trồ
Tối thứ bảy hãy ghé qua
Rồng phun lửa đỏ tạo đà bay lên
Phun nước tưới mát cả miền
Mưa hòa gió thuận xanh thêm đất trời
Bà Nà nhìn xuống thì vui
Nhìn lên lại thấy ngời ngời sức vươn
Em vào đấy nhớ đi thăm
Để cảm mấy vần về lại làm thơ
Vào xem, em sẽ sững sờ
Đẹp xinh như giữa giấc mơ Đà Thành ...
19 - 7 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét