NGUYỄN TRÁC HÙNG
Sớm nay trời mát biết bao
Hẳn bên ấy gió hết xào xạc chăng
Tay ai vừa đỡ anh nằm
Qua đêm đợi đã đong năm đấu đầy
Mây đi theo cánh vạc bay
Gió mưa thôi nấc, nắng đầy Thành Đông.
Nam Định, 04 - 7 - 2014
------------------------------
(*) Thi huynh Nguyễn Trác Hùng đã có bài thơ rất hay:
ĐÊM NAY
Đêm nay chẳng giống đêm nào
Mưa như tiếng nấc, gió xào xạc bay
Ngả mình buồn nhớ cánh tay
Ngoài kia con vạc cõng mây xuống đồng
Còn mình ngồi nhớ cùng mong
Đố ai lấy đợi mà đong được đầy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét