THÂN TẶNG CÁC BẠN TRẺ ĐỒNG NGHIỆP PHÒNG
LAO ĐỘNG - VĂN - XÃ VÀ PHÒNG THẨM ĐỊNH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
TÂM SỰ
Mình về lòng vẫn thảnh thơi
Vẫn luôn có bạn, có người đến thăm
Tuần tuần lại hội khách văn
Ngày ngày ngồi viết mấy vần thơ vui
Viết cho mình, viết cho đời
Tìm thêm hiểu kỹ đất trời, thế gian
Sống thanh đạm thấy nhẹ nhàng
Thấy tình bè bạn xóm làng chẳng xa
Về hưu chưa thấy mình già
Rất vui được đón bạn qua thăm mình
Nghe thời thế hiểu sự tình
Để đời luôn thắm tình mình nghĩa ta.
NAM ĐỊNH, NGÀY 01 - 7 - 2014
PHẠM QUỐC KHÁNH
SẮC HOA THẮM MÃI
NHẮN CÙNG
TẶNG CÁC BẠN TRẺ
Nhắn bè nhắn bạn nhắn anh em
Tu đức nâng tài nghiệp ắt lên
Chữ tín chữ thành cần gắng giữ
Có tình có nghĩa sẽ tươi duyên.
01 - 7 - 2014
PHẠM QUỐC KHÁNH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét