Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

VUI, BUỒN NGÀY HỘI THANH NIÊN (*)


Hiển thị ảnh.JPGLIÊN HOAN VĂN NGHỆ CỦA ĐOÀN TNCS XÃ MỸ THÀNH, MỸ LỘC
(NAM ĐỊNH) MẤT MỘT MẠNG NGƯỜI VÀ 8 THANH NIÊN LÃNH ÁN 
37 NĂM TÙ VÀ 112 TRIỆU ĐỒNG BỒI THƯỜNG



       Liên hoan Hai Sáu tháng Ba
Xã  Đoàn  tổ  chức  hát  ca  vui  mừng
       Mà sao chẳng giáo dục chung

Không   vui  mà  lại   đau  lòng  xót  xa
       Chỉ  từ  khích   bác   lại   qua
Tìm  dao,  vác  kiếm  thế  là  đâm  nhau
       Mất một mạng, bao người đau
Tám  thanh  niên  phải  đi  vào  nhà lao

       Ba bảy (37) năm án chia nhau
Đền  hơn  trăm  triệu  đè  đầu   mẹ   cha
       Nghĩ    về    lớp    trẻ    của    ta
Vận  động  giáo  dục  liệu  mà  gắng  lên
       Cấp  ủy  cùng với chính quyền

Đoàn  thể ,  gia  đình  hãy  tính  lại  xem ...


             NAM ĐỊNH, 25 - 7 - 2014

-------------------------
(*) TỐI 26 - 3 - 2014, Đoàn TNCS xã Mỹ Thành huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ lời khen tiếng chê, khích bác nhau dẫn đến xô xát, dùng dao, kiếm đánh nhau. Một thanh niên Nguyễn Mạnh Tuấn bị thương nặng và chết ngay sau đó.  

   Các bị cáo đều ở lứa tuổi thanh niên, từ 17 đến 29.
     Ba thanh niên tội ''giết người'': Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi) 19 năm tù, Trịnh Đức Tư (26 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Trịnh Văn Hùng (21 tuổi) 7 năm 6 tháng tù. 5 thanh niên khác tội gây rối trật tự công cộng 3 năm 6 tháng tù và cải tạo không giam giữ. 
     Một bài học đau xót về công tác vận động, giáo dục thanh niên hiện nay.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.