KÍNH TẶNG THI HUYNH NGUYỄN TRÁC HÙNG
VÀ CÁC THI HỮU ĐẾN TỪ HẢI DƯƠNG
HỘI NGỘ THI NHÂN
Có bạn Hải Dương , hết lẻ côi
Mang theo hương gió Phú Lương vời
Côn Sơn văn hiến ngời danh tiếng
Kiếp Bạc võ linh tựa nắng khơi
Đổi mới quê anh đà cất cánh
Sử xưa xứ bạn mãi xanh ngời
Cùng về hội ngộ thơ bên tứ
Nghĩa bạn tình ta mãi thắm tươi .
NAM ĐỊNH, 13 - 7 - 2014
------------------------------
(*) Đáp từ bài thơ của thi huynh Nguyễn Trác Hùng, Chủ nhiệm CLB Thơ Nguyễn Công Trứ tỉnh Hải Dương:
VỀ THÀNH NAM
Thành Nam man mác gió Non Côi
Sóng nước Vỵ Xuyên thấp thoáng vời
Đây trấn Sơn Nam in dấu cũ
Kia Thiên Trưởng phủ rộng lòng khơi
Sơn hà địa thế xây thành lũy
Xã tắc kiên cường rạng trí ngời
Qua đận cam go càng vững bước
Đón hè hoa gạo nhuộm hồng tươi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét