HỌA THƠ NGUYỄN THẾ KHANH
Bây giờ công nghệ dệt không thoi
Cầu bắc đôi bờ nắng chẳng vơi
Phố vải màn tìm mua chẳng có
Máy Chai chẳng thấy mảnh chai rơi
Làng Kênh bánh cuốn danh càng nổi
Bến Ngự gió chiều đón khách ngơi
Sông Vỵ chỉ còn trong sách vở
Thành Nam vẫn đẹp những con người.
THÀNH NAM, 7 - 2014
----------------------------------------------
(*) Bài mời họa của nhà thơ Nguyễn Thế Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, PCT CLB Thơ Thiên Trường) gồm 4 bài bát cú. Trên đây là họa bài 1:
THÀNH NAM NHỚ
Nỗi nhớ Thành Nam vọng tiếng thoi
Đò Quan sông nước chuyển đầy vơi
Hàng Cau đâu thấy cau mua bán
Bến Thóc chỉ còn thóc vãi rơi
Ngẫm chuyện Làng Kênh ô cậu mất
Nhớ thời Bến Ngự tích vua ngơi
Đò xưa phố cổ dòng sông Vỵ
In dấu thời gian đất với người.
Trích trong tập thơ Đường NGVN
Tỉnh Nam Định 2012
(*) Bài 2
CÙNG DẠO THÀNH NAM (tạm đặt tên)
Bạn hãy cùng tôi dạo phố chơi
Cảnh quan đã khác hẳn xưa rồi
Cồn Găng chẳng thấy loại găng mọc
Cồn Vịt đâu còn lũ vịt bơi
Lớp lớp công trường làng hóa phố
Khu khu công nghiệp khói lưng trời
Đố ai tìm thấy dòng sông Vỵ
Bách tuế dư cồn láng máng thôi.
Bài họa:
KHÁCH TỚI THÀNH NAM
Thành Nam mừng đón khách về chơi
Vòng dạo đó đây lúc rảnh rồi
Đông Mạc mọc lên khu phố mới
Đông An hóng gió ngắm thuyền bơi
Nơi nơi doanh nghiệp làm ăn lớn
Lớp lớp nhà cao đón gió trời
Thành phố quê ta lên Loại Một
Vỵ giang có ở chuyện xưa thôi.
(*) Bài 2
CÙNG DẠO THÀNH NAM (tạm đặt tên)
Bạn hãy cùng tôi dạo phố chơi
Cảnh quan đã khác hẳn xưa rồi
Cồn Găng chẳng thấy loại găng mọc
Cồn Vịt đâu còn lũ vịt bơi
Lớp lớp công trường làng hóa phố
Khu khu công nghiệp khói lưng trời
Đố ai tìm thấy dòng sông Vỵ
Bách tuế dư cồn láng máng thôi.
Nguyễn Thế Khanh
Bài họa:
KHÁCH TỚI THÀNH NAM
Thành Nam mừng đón khách về chơi
Vòng dạo đó đây lúc rảnh rồi
Đông Mạc mọc lên khu phố mới
Đông An hóng gió ngắm thuyền bơi
Nơi nơi doanh nghiệp làm ăn lớn
Lớp lớp nhà cao đón gió trời
Thành phố quê ta lên Loại Một
Vỵ giang có ở chuyện xưa thôi.
Phạm Quốc Khánh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét