TIN BUỔI SÁNG: CƠN BÃO SỐ 2 ĐANG TRÀN VÀO
TỪ BIỂN ĐÔNG, MÁY BAY MH17 MALAYSIA BỊ
BẮN RƠI TẠI UKRAINA, 298 HÀNH KHÁCH TỬ NẠN,
KHOAI TÂY CHIÊN, MỘT MÓN ĐỒ ĂN NHANH
CHỨA ĐỘC TỐ GÂY UNG THƯ
Vẫn nghe chim hót véo von
Mà ban mai thấy buồn hơn mọi ngày
Tin ''CHÀO BUỔI SÁNG'' hôm nay
Lại thêm vụ rụng máy bay kinh hoàng
Biển Đông bão lớn đang tràn
Tồn dư độc tố trong hàng ăn nhanh...
Thế gian chẳng mấy yên lành
Bao giờ thế giới văn minh hỡi người
Ai kia ích kỷ lạc loài
Lại đem tên lửa hại đời thường dân
Hàng độc bán mọi người ăn
Thiên tai chẳng góp sức mình chung lo
Con đường hạnh phúc tự do
Giản đơn mà biết bao giờ tới nơi
Giá như tất cả loài người
Cùng chung ước vọng, có ngay thiên đường.
VIỆT NAM, 18 - 7 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét