HỌA BÀI THƠ CỦA THANH HÀ
THIẾU NỮ BÊN ĐẦM SEN
Em là con gái lớn trong nhà
Đánh thức bình minh miệng khẽ ca
Nết đảm chu toàn vang Phố Mới
Xinh tươi duyên dáng tựa Hằng Nga
Công dung đằm thắm vui lòng mẹ
Ngôn hạnh đoan trang mát mặt cha
Trai phố lăm le bao đám hỏi
Tình duyên em hẳn đẹp như hoa !
01 - 7 - 2014
----------------
(*) Bài thơ của Thanh Hà (Xuân Trường):
HOA
Hoa mang hương sắc đến muôn nhà
Hoa nở chim mừng cất tiếng ca
Hoa rất đơn sơ mà lộng lẫy
Hoa không diêm dúa lại nguy nga
Hoa cài mái tóc vui lòng mẹ
Hoa hé nụ tươi đẹp ý cha
Hoa thắm bốn mùa tô đất nước
Hoa cho cuộc sống thắm vì hoa.
Dưới đây cũng có một cách họa khác:
Gái lớn là em khéo nhất nhà
Gái chăm dậy sớm miệng vui ca
Gái hiền thương mẹ vang Phố Mới
Gái đảm dịu dàng tựa Tố Nga
Gái thắm công dung vui ý mẹ
Gái bền ngôn hạnh đẹp lòng cha
Gái ngoan nức tiếng bao trai ước
Gái quý duyên lành đẹp tựa hoa.
Phạm Quốc Khánh
Dưới đây cũng có một cách họa khác:
GÁI QUÝ
Gái lớn là em khéo nhất nhà
Gái chăm dậy sớm miệng vui ca
Gái hiền thương mẹ vang Phố Mới
Gái đảm dịu dàng tựa Tố Nga
Gái thắm công dung vui ý mẹ
Gái bền ngôn hạnh đẹp lòng cha
Gái ngoan nức tiếng bao trai ước
Gái quý duyên lành đẹp tựa hoa.
Phạm Quốc Khánh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét