NON NƯỚC TẠC LÒNG (*)
HỌA THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
MỘT LẦN XƯỚNG HỌA TƯƠNG PHÙNG
Người đi về với cõi Tiên Thần
Dân tộc tôn thờ bậc Thánh Nhân
Bốn biển vượt qua từ chí lớn
Nước non tái ngộ đất bao khăn
Giành về độc lập xây dân chủ
Dựng lại tự do đẹp nghĩa dân
Hào kiệt anh hùng lừng thế giới
Sáng ngời hơn cả đấng minh quân !
15 - 7 - 2014
----------------------
(*) Bài của nhà thơ Trịnh Phan Bích:
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ
Đại tướng vân du cõi Thánh Thần
Trời Nam thương nhớ bậc chân nhân
Mây đưa non Tản sầu giăng mắc
Sóng cuộn sông Hồng lệ thấm khăn
Hà Nội đêm đông thiêu xác giặc
Điện Biên chiều hạ nức lòng dân
Muôn trùng biển đảo trong tầm mắt
Huyền thoại muôn đời Đại tướng quân.
-------------------------------------
THƠ GÓI TÂM TÌNH (**)
HỌA THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
Thơ sớm trao, người giả bộ ngơ
Lát rồi thơ đọc dạ vương tơ
Tình muôn xao xuyến cho thơ đậm
Đã cảm say thơ ắt ngóng chờ
Một mạch hồn riêng thơ đã chạm
Cả dòng thơ tứ sẽ thành mơ
Đêm về thơ phú đam mê đọc
Ắt hẳn tâm tình được hóa thơ ...
15 - 7 - 2014
-------------------(**) Bài thơ xướng của Trịnh Phan Bích:
TÌNH GỬI Ý THƠ
Một chút tình trao đã ngẩn ngơ
Để tình vương vấn quyện dây tơ
Tình xa lưu luyến mong ngày gặp
Tình vắng nhớ nhung hẹn tháng chờ
Thăm thẳm tình yêu mà chẳng thấy
Bâng khuâng tình nhớ vẫn còn mơ
Năm canh thao thức tình đâu hiểu
Chắp cánh theo tình gửi ý thơ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét