HỌA THƠ NGUYỄN TRÁC HÙNG
VỪA GÂY HẤN Ở BIỂN ĐÔNG
VỪA TRANH NHẬT BIỂN HOA ĐÔNG BAO LẦN
ĐÚNG LÀ CƯỚP BIỂN Á ĐÔNG
THẰNG TẬP ĐẦU SỎ VÔ CÙNG XẤU XA
VẠCH TÊN CHỈ MẶT NÓ RA
CÔ LẬP TRỪNG TRỊ CHO CHỪA HUNG HĂNG...
VỪA GÂY HẤN Ở BIỂN ĐÔNG
VỪA TRANH NHẬT BIỂN HOA ĐÔNG BAO LẦN
ĐÚNG LÀ CƯỚP BIỂN Á ĐÔNG
THẰNG TẬP ĐẦU SỎ VÔ CÙNG XẤU XA
VẠCH TÊN CHỈ MẶT NÓ RA
CÔ LẬP TRỪNG TRỊ CHO CHỪA HUNG HĂNG...
Hóa thân tự nó biến thành bò
Liếm láp sử xanh chả biết lo
Họ Tập lại bừng cơn ảo mộng
Thoát Hoan thua nhục mặt đeo mo
Cái gen bành trướng Trung Nam Hải
Đeo đẳng bá quyền Hán Tống Ngô
Sông Bạch Đằng xưa vùi cướp nước
Biển Đông nay nổi sóng chôn thù.
Nam Định, 04 -7 - 2014
--------------------
(*) Thơ Nguyễn Trác Hùng:
HÃY NHÌN SỬ SÁCH
Biểu tượng Trung Hoa tự lưỡi bò
Đã làm bao nước phải âu lo
Mưu ma Mã Viện xây ''đồng trụ''
Chước quỷ Tập Bình lộ ''mặt mo''
Đã biết mưu đồ nơi quỷ Hán
Đừng quên ý chí cáo bình Ngô
Việt Nam trút giận lên Hàm Tử
Lừng lẫy Chương Dương đoạt giáo thù.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét