THÂN TẶNG - CẢM ƠN NHÀ THƠ
DOANH NHÂN VŨ MINH HIẾN (*)
Nghỉ rồi sớm tối bạn cùng thơ
Đọc lắm có khi hóa thẫn thờ
Ý gửi bốn phương mừng bạn quý
Tình trao tám hướng tặng nhà thơ
Bút cùn viết mãi đà nên sắc
Nghiên rót mực thêm hẳn hết mờ
Trời phú đàn ca chèo thật khéo
Hát hò nhảy múa đẹp như mơ !
NAM ĐỊNH, 20 - 7 - 2014
-----------------------------
(*) Nhà thơ - doanh nhân Vũ Minh Hiến gửi tặng bài thơ:
Đọc trang thơ thật vui mừng
Bạn thơ cần mẫn siêng năng kiên trì
Vẫn mài bút sắc vần thi
Hồn thơ thêm đậm vần thì vẫn trơn
Còn em mực cạn bút cùn
Chuyển nghề ca múa cho dòn bước chân
Chầu văn chèo cổ vang ngân
Chùa xa, chùa cổ, chùa gần, chùa quê
Chân guốc mộc vai áo the
Khăn xếp quạt xòe lúc phượng lúc công
Có khi quan họ ung dung
Người về người ở hẹn đừng quên nhau
Sân nhà ngan ngát hương cau
Mênh mang xanh với giàn trầu gió reo...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét