HỘI NGỘ THI HỮU TẠI NHÀ THI SĨ NGỌC VÂN
Ngày Lục Bát tụ về đây
Xứ Nam, xứ Bắc, xứ Tây... bao người
Làm thơ hiến hết cho đời
Tâm tình ta bạn lại vui tâm tình
Mở lòng đón muội, đón huynh
Như người thân đến với mình bao xa
Dạt dào thơ quyện với ca
Ngạt ngào từ bếp , đậm đà bên ly
Vui bao vần, chuyện bao kỳ
Thơ Lâm cứ ngỡ lời thì đâu xa
Éo le đắng ngắt lòng ta
Lại là ...câu chuyện chủ nhà, chợt hay...
Bao dung, hứng trọn chua cay
Cõng gò trên một vai gầy nắng mưa
Cao vời tâm tạc vào thơ
Lặng nghe còn vẫn ngỡ là chiêm bao
Lượng lòng như nắng như sao
Bỗng dưng hơi ớt bay vào mắt tôi ...
LĨNH NAM, HÀ NỘI
30 - 8 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét