Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014
THƠ VỀ CÙNG DẠO DƯỚI TRĂNG
Trung Thu về gió mát lành
Nơi nơi múa hát , còn anh nhớ nàng
Bài thơ ai viết dở dang
Để em thương nhớ để chàng bâng khuâng
Ai đi Hà Nội , Hạ Long
Ai qua Nghệ Tĩnh, ai vòng Hải Dương
Ai về Đất Cảng thân thương
Cho ai sẻ nửa chặng đường cùng trăng
Bạn thơ lại nhớ chị Hằng
Ước ao dưới ánh trăng rằm có ta
Trung Thu tứ ở nơi xa
Nhớ nhau vần gửi món quà ''thơ chay''
Hẹn mai rồi sẽ có ngày
Nâng ly ta được cùng say bên mình
Lả lơi một chút thơ tình
Ngỡ như đang mộng bên tình lang thang ...
NAM ĐỊNH, 07 - 9 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét